Khi Obama điện thoại với Tập Cận Bình
0
Thêm truyện vào danh sách theo dõiTruyện đã được thêm vào danh sách theo dõi của bạnBạn đã bỏ theo dõi truyện 0
Đã khôi phục được kha khá data truyện sau vụ ăn virus cuối năm 2020 vừa rồi. Tuy nhiên do acc Facebook vẫn bị xích, không thể trả lời trên fanpage như trước nên ae nào cần tên trung hoặc file raw tiếng trung của truyện thì gửi email đến địa chỉ sau, ta sẽ check email và trả lời trong vòng từ 1 - 4 ngày (nhớ ghĩ rõ trên tiêu đề email và nội dung email nhé, bởi nó ko trực tiếp như inbox fanpage nên nếu ghi rõ rất mất thời gian hỏi qua lại). Lưu ý là ta làm truyện từ file text gộp và đặc thì của sắc văn bên Trung nên chỉ có file không có link truyện đâu nhé, thế nên xin file thì có xin link thì không có đâu. Nếu cần file raw thì email, còn xin link thì đừng email làm gì, mất công các bác viết email và ta trả lời Địa chỉ email: [email protected]
Thánh thơ lại hiển linh, Ad thề là ad chưa nghe bài thời nào hay như bài thơ này, chết cười với bài thời Obama điện thoại với Tập Cận Bình này mất ^^
A Lô, chú TẬP phải không?
Mấy thằng em nói, chú ngông quá trời!
Biển Đông, là của nhà người
Mà sao chú định, nuốt tươi cơ à!
Giàn khoan, tàu chiến đem ra
Chú hù chú dọa, như là trẻ con
Trong nước, chú vẫn om sòm
Hoa Đông chú quậy, chẳng còn chỗ chơi!
Phải chăng, chỗ chú lắm người
Đem ra thiêu bớt, thịt tươi máu hồng!
Việt Nam, cái nhọt trong lòng
Bao đời nhà chú, vẫn lồng lộn lên
Anh nhắc, để chú khỏi quên
Tham vọng quá lớn, là đền mạng nghe
Sách vở, chú học lại đê!
Mấy nghìn năm trước, chú về ngó nha…
Hỏi xem, Cụ Kỵ Ông, Bà
Bạch Đằng Giang đó, hồn ma bao người…
Hỏi xem, trận chiến Ngọc Hồi
Bao nhiêu thằng đã, bị mồi lửa thiêu…
Anh thề, anh chẳng nói điêu
Nghe trận Hàm Tử, Anh phiêu cả hồn
Thôi mà, đừng cậy… to con
Chạm vào bọn họ, chẳng còn răng đâu…
Bài học này, Anh vẫn đau
Lịch sử nước Mỹ, gột nhầu chẳng phai
Thôi Em, TẬP, chớ đùa dai
Anh đây cũng bực, đứng ngoài không yên
Chẳng nghe, đừng tưởng anh hiền
Mặt Anh nóng vụ, Triều Tiên lâu rồi
Biết là, núp bóng chú thôi…
Liệu hồn… bướng bỉnh, Anh chơi chú liền
Thôi nha! Điện thoại tốn tiền
Nhớ lời Anh dặn… chẳng phiền thêm em
Byeeeee…